Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI MỘT - 2008

Chúa nhật, ngày 9

Chúa nhật XXXII thường niên

Cung hiến thánh đường Latêranô

Ed 47, 1-2.8-9.12

1Cr 3, 9b-11.16-17

Ga 2, 13-22

 

“Anh em là đền thờ của Thiên Chúa”

Ngày 9 tháng 11, Hội Thánh công giáo kỷ niệm ngày cung hiến thánh đường Latêranô vào thế kỷ thứ IV: đó là nhà thờ chánh toà của Giám mục Rôma. Thay vì tập trung nhắc lại di sản tôn giáo và lịch sử, các bản văn phụng vụ mời gọi suy niệm về ý nghĩa Đền thờ Thiên Chúa, đối với các kitô hữu. Phúc âm của thánh Gioan cho thấy: với hành vi và lời nói tức giận, Đức Giêsu có ý nhấn mạnh đến việc tẩy uế Đền thờ Giêrusalem. Trong truyền thống Do Thái, Đền thờ là nơi có sự hiện diện mầu nhiệm của Thiên Chúa ở giữa dân Người. Vì thế, Đức Giêsu tức giận vì những vật dùng làm của lễ: Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán. Những người nghe phẫn nộ, yêu cầu Người biện minh cho hành động của Người. Câu trả lời của Người làm họ sửng sốt: Các ông cứ phá huỷ Đền thờ này đi, nội trong ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.

Với những độc giả đứng trước tàn tích của Đền thờ đã bị người La Mã phá huỷ, Luca thấy cần phải đưa ra ý nghĩa: Đền thờ mà Người nói, chính là thân thể Người. Từ đó, đối với các kitô hữu, nơi Thiên Chúa hiện diện một cách mầu nhiệm trong lịch sự không còn là một toà nhà, nhưng là một ngôi vị: Đức Giêsu Kitô.

 

Christophe Roucou – La Croix