Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI MỘT - 2008

Thứ bảy, ngày 8

Pl 4, 10-19

Lc 16, 9-15

 

Hạnh phúc trong Thiên Chúa

Thánh Luca mở đầu Phúc Âm của ngài, loan báo Tin Mừng cứu độ của Đức Giêsu Kitô, bằng một bài ca về hạnh phúc. Đó chính là trọng tâm của những gì mà Chúa Giêsu đến mạc khải cho chúng ta và của những gì mà Hội Thánh không ngừng tuyên xưng từ hai ngàn năm nay: Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến với hạnh phúc. Bài giảng trên Núi, “Phúc thay”, vẫn còn vang vọng trong chúng ta hôm nay, dội lại như một âm hưởng trong đời sống của những người nam và người nữ mà chúng ta gọi rất đúng là chân phước, những người để hơi thở của Thần Khí lôi kéo mình đi, Thần Khí ấy đã từng làm cho bà Êlisabét phải ngạc nhiên.

Dấu ấn của các môn đệ Đức Giêsu là như thế, dấu chỉ để nhận biết họ, danh hiệu vinh quang duy nhất của họ: là đã tìm thấy hạnh phúc của mình trong Thiên Chúa theo sau Đức Maria và hết thảy các thánh. Vì hạnh phúc mà Đức Bà tuyên xưng trong Bài ca ngợi Khen (Magnificat) không gì khác với phúc thật của những người nghèo khó, những người đói khát, những người bị bách hại mà Đức Giêsu dùng làm cốt lõi trong mọi bài giảng của Người. Một hạnh phúc phần nào lạc hướng, đáp ứng rất ít tương ứng với những tiêu chuẩn mà thế giới áp đặt, thì chỉ có những kẻ giàu sang, dư thừa, những kẻ quyền thế mới có thế lấy đó làm tự hào!

 

Dom Guillaume jedrzejczak

Un peu d’huile pour ma lampe