Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI MỘT - 2008

Thứ sáu, ngày 7

Thứ Sáu đầu tháng

Pl 3, 17-4, 1

Lc 16, 1-8

 

Thiên Chúa mang một trái tim con người

Tóm tắt bằng một câu, ý nghĩa của mạc khải Tin Mừng, mà các tông đồ làm chứng trong các cộng đoàn kitô hữu đầu tiên, thánh Gioan tuyên xưng vào cuối thế kỷ thứ nhất: “Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống” (1Ga 4, 8-9).

Tất cả cuộc đời của Đức Giêsu Nadazét – công việc và lời nói, nhưng nhất là cái chết của Người trên thập giá và sự sống lại – chỉ có một mục đích duy nhất là mạc khải cho thế gian biết: đối với những người tiếp nhận Chúa nhờ đức tin, thì sức mạnh đem lại sự sống bao gồm tình yêu nhân hậu của Chúa Cha đối với những người tội lỗi.

Vậy, Công đồng Vaticanô II có lý khi tuyên xưng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta với một trái tim thật sự của con người. Tuy nhiên, khác với các thánh vịnh, trong thực tế, những sách Phúc Âm không bao giờ chỉ đích danh trái tim này, vả lại cũng không bao giờ là vấn đề trong những tuyên xưng đức tin kitô giáo đầu tiên. Trong hai bản văn Tin Mừng chính, được dùng cho ngày lễ Thánh Tâm Đức Giêsu (Mt 11, 25-30; Ga 19, 31-37), chỉ có bản văn của thánh Mátthêu là rõ ràng. Đó là hôm sau chuyến đi truyền giáo đầu tiên của họ.

 

Edouard Glotin, s.j.

Voici ce Coeur qui nous a tant aimés