Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI MỘT - 2008

Thứ tư, ngày 5

Pl 2, 12-18

Lc 14, 25-33

 

Trên đường đi đến sống lại

Đến với Đức Giêsu, chính là tin vào Người. Đức tin là một mầu nhiệm, là một ơn của Thiên Chúa mà Chúa Cha đã ban cho chúng ta. Không một ai đến với Đức Kitô, tin vào Người, nếu không được Chúa Cha ban cho và sai đến với Người. Chính Chúa Cha đã ban cho Đức Giêsu tất cả những ai tin vào Người. Và Đức Giêsu biết rằng nhờ ân sủng Chúa Cha. Như thế, Đức Giêsu chỉ có một ước muốn là đón nhận những ai đến cùng Người. Đối với Người, đón nhận các tín hữu có nghĩa trước tiên là không để mất một ai trong số những người đã được trao cho Người, và ban cho họ sự sống đời đời khi cho họ sống lại trong ngày sau hết. Sự khiêm hạ và vâng phục của Đức Giêsu thiết lập quyền bính của Người bên cạnh Chúa Cha để đem lại ơn cứu độ cho thế gian: từ sự vâng lời ấy tuôn trào sức mạnh ban sự sống. Đó là ý muốn Chúa Cha, khi sai Chúa Con đến, Chúa Cha mong ước bất kỳ ai gắn bó với Đức Giêsu nhờ đức tin sẽ có sự sống đời đời, ngay nơi thân thể người ấy trong ngày tận thế. Khi hiệp thông với các tín hữu đã qua đời, chúng ta hãy đến cùng Đức Kitô để Người cho chúng ta sống lại trong ngày sau hết.

 

Một đan sĩ ở Ligugé

Méditations bibliques