Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI MỘT - 2008

Thứ hai, ngày 3

Pl 2, 1-4

Lc 14, 12-14

 

“Anh em hãy đi và làm chứng cho Thầy!”

Sống Thánh Thể không chỉ là tiếp thu Lời Thiên Chúa và thực hiện những cử chỉ của Đức Giêsu. Nhưng còn nhận từ Người và từ Thần Khí sức mạnh để sống điều mà Lời và những cử chỉ ấy mang lại cho chúng ta: là sự thánh hoá Danh Thiên Chúa, ký ức sống động về lòng thương xót và sự cam kết của Người, mà Chúa Con đã làm chứng vì lợi ích của những người bị hư mất; cũng là sự tiền dự, lời tiên tri về sự sống mà Người đã hiến dâng đến mức tận cùng trên thập giá.

Người gieo hạt đi ra gieo giống. Men được vùi trong bột. Nhưng đối với chúng ta, luôn là mùa đông và chúng ta không thấy gì cả. Sức đẩy của Tin Mừng kín nhiệm biết bao! Thế nhưng, ngày Giáng Sinh, Thiên Chúa đã cho Lời Người “ra đời”, trở thành xác phàm trong Đức Giêsu. Được Thần Khí­ tác động, nhưng đặc biệt hơn cho những người nam và người nữ được ơn nhận biết và đón nhận mạc khải của Thiên Chúa. Đây là một trong những trách nhiệm của chúng ta: là đem lại hương vị và ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta, cả khi hoa trái vẫn được giấu kín.

 

Bernard Rey

Marcher vers toi, mon Dieu