Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG MƯỜI MỘT - 2008 |
Chúa nhật, ngày 2 Chúa nhật XXXI thường niên Cầu cho các tín hữu đã qua đời |
“Tin xác loài người ngày sau sống lại” Trong việc cử hành thánh lễ hôm nay cho những tín hữu đã qua đời, Tin Mừng theo thánh Gioan đặt chúng ta đối diện với lời hứa sống lại, mà Đức Giêsu nói với đám đông lắng nghe Lời Người về “Bánh hằng sống”. Hai lần, Người khẳng định: “Tôi sẽ cho họ sống lại vào ngày sau hết”. Phải hiểu thế nào khẳng định ấy của đức tin kitô giáo? Tin Mừng chỉ rõ rằng nếu tin vào sự sống lại là trung tâm của đức tin kitô giáo, chính vì đức tin là trung tâm cuộc hành trình của Đức Giêsu: sự sống, cái chết và tương quan với Thiên Chúa, Đấng cho Người chỗi dậy từ cõi chết. Thánh Gioan đặt chúng ta trước động tác, nhờ đó “con người đến từ Thiên Chúa” – theo cách trình bày của Joseph Moingt – lôi kéo toàn thể nhân loại đến gặp gỡ Thiên Chúa là Cha của Người và là Cha của chúng ta. Vận động này đi qua cuộc khổ nạn và cái chết mà không một ai thoát khỏi. Đức tin Kitô giáo không huỷ bỏ đau khổ của sự phân ly, không loại trừ nước mắt và những nghi vấn. Nhưng tin vào sự sống lại của kẻ chết, trước tiên, được thiết lập trên nền tảng đức tin vào Đấng Phục Sinh, mà Thiên Chúa không để cho cái chết giam hãm.
Christophe Roucou La Croix |