Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG MƯỜI MỘT - 2008 |
Thứ bảy, ngày 1 Các Thánh Nam Nữ Thứ Bảy đầu tháng |
Ý cầu nguyện Ý chung: Cầu cho người Kitô hữu biết tận tình phục vụ Thiên Chúa và tha nhân: Noi gương các thánh đã làm chứng về tình yêu, xin cho các Kitô hữu được can đảm tận tình phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, cũng như Đức Kitô đã đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Ý truyền giáo: Cầu cho các cộng đoàn Kitô hữu châu Á: Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu châu Á, khi chiêm ngưỡng dung nhan Đức Kitô, biết tìm ra những cách thức thích hợp nhất và hoàn toàn phù hợp với Tin Mừng, để giới thiệu Đức Kitô cho các dân tộc của lục địa mênh mông này, vốn phong phú về văn hoá và nhiều hình thức tôn giáo cổ truyền.
Kh 7, 2-4.9-14 1Ga 3, 1-3 Mt 5, 1-12a
Phúc thay ai hiền lành! Tất cả là thánh! Hoặc không một ai cả? Khi thì là “một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi” mà sách Khải Huyền mô tả cho chúng ta, khi thì là số ít những người được tuyển chọn mà chúng ta kính nhớ trong các cuốn lịch. Ở đây, dường như có sự lưỡng lự. Một mặt, người ta nói với chúng ta về các thánh như anh em đông đúc và rất gần gũi, những người bình thường, những đám đông được lòng thương xót dịu dàng của Thiên Chúa đón nhận, như Bernanos nói với chúng ta. Mặt khác người ta nhắc đến sự hoàn thiện, đức bác ái hoàn hoả, sự tận tuỵ với mọi người, lòng can đảm không hề lay chuyển của các thánh. Làm thế nào để thấy mình trong số đó? Nếu người ta nói các thánh là những người nam và người nữ có nhân đức cao, là những anh hùng hoàn thiện, ai trong chúng ta dám tự hào đã gặp được nhiều vị như thế trong đời mình? Sự thánh thiện ư? Nó toả sáng từ xa, như một sự hoàn thiện không thể đạt tới. Các thánh ư? Đó là bất cứ ai, ngay khi người ấy ngã nhào vào lò lửa rất gần của tình yêu, của lòng thương xót không điều kiện. Chúng ta không thể leo lên thật cao như thế, nhưng chúng ta có thể lao vào vực sâu không đáy của tình yêu, vào vực thẳm của sự tha thứ. Khi nói về các thánh, Đức Giêsu không liệt kê những nhân đức lớn, Người gợi ra những vết thương. “Khóc lóc, đói khát công lý, xây dựng hoà bình, tha thứ, đến cùng Thiên Chúa không quanh co, với một tâm hồn trong sạch.”
Jean-Pierre Manigne – La Vie |