Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG MƯỜI - 2008 |
Thứ sáu, ngày 31 |
Pl 1, 1-11 Lc 14, 1-6
Ai tin vào Chúa Con sẽ sống muôn đời Không thể nghĩ rằng người ta có thể sống làm người bán thời gian, cũng thế, chúng ta không thể là kitô hữu bán thời gian. Một lúc nào đó trong cuộc sống, con người không thể thoát khỏi mầu nhiệm Thiên Chúa đổ đầy trên tất cả đời sống; người kitô hữu đã được thánh hiến cho mầu nhiệm ấy một cách đặc biệt trong phép rửa tội. Thật vậy, từ ngày một người đã tin vào Đức Kitô và nhận biết Người là Thầy và là Chúa duy nhất, thì không lúc nào trong đời sống – dù thức hay ngủ, giảng dạy hay học tập, làm việc hay giải trí – người ấy lại không mang dấu ấn không thể phai nhạt của đức tin, và sự thánh hiến ấy lại không được sống với nhiều chân lý khả hữu nhân danh Đức Giêsu, trong Thần Khí, để tôn vinh Chúa Cha. Sống cầu nguyện liên tục, sống một đời chiêm niệm, tất cả không ngoài ý nghĩa là sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Đối với người tín hữu, sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa cũng phải là điều kiện tự nhiên, như hít thở không khí ở xung quanh.
Henri Le Saux |