Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG MƯỜI - 2008 |
Thứ hai, ngày 27 |
Ep 4, 32-5, 8 Lc 13, 10-17
Thánh Thần trong Hội Thánh Kinh nghiệm của Hội Thánh không gì khác với chính kinh nghiệm về tình yêu Thiên Chúa đã đổ vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta (Rm 5, 5). Thánh Bênađô dạy, “Hội Thánh đã được Chúa Thánh Thần hình thành; được khám phá bởi những lính canh thành phố [là các tông đồ]; Hội thánh đã được Thiên Chúa công nhận và tiền định từ thuở đời đời; Hội Thánh đã được chuẩn bị để dâng lên Người những niềm vui bất tử của Con chí ái của Người đến muôn đời”. “Trong ngày lễ Hiện Xuống, chúng ta đã được Thần Khí nhân hậu, dịu dàng và mạnh mẽ đến thăm, an ủi và thêm sức. Thần Khí ấy thêm sức cho người yếu đuối, san bằng những chỗ gồ ghề, thanh tẩy mọi tâm hồn, Người cùng là một Thiên Chúa duy nhất với Chúa Cha và Chúa Con, mà không phải cùng là Chúa Cha và Chúa Con. Vì vậy, Hội Thánh công giáo tuyên xưng […] trong chân lý và lòng trung tín vô hạn, Ba Ngôi trong một Thiên Chúa duy nhất và một Thiên Chúa trong Ba Ngôi, cả Ba đều có cùng một bản thể duy nhất và cùng một vinh quang duy nhất.” Tất cả những gì trổ hoa trong vườn Hội Thánh được sinh ra bởi Thần Khí, viện phụ ở Clairvaux nói tóm lại như vậy.
Robert Pannet Saint Bernard, le service de I’Eglise |