Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI - 2008

Chúa nhật, ngày 26

Chúa nhật XXX thường niên

Xh 22, 20-26

1Tx 1, 5c-10

Mt 22, 34-40

 

Không khí biển khơi

Phúc Âm đề nghị chúng ta một con đường: trở về với lời khởi nguyên, như con đường để có thể sống lời sau đây: yêu mến Đức Chúa với hết bản thân mình. Không phải yêu Người đầu tiên, theo thời gian, nhưng có thể tin rằng trong lòng mến ấy không có gì phải sợ hãi, đối với chúng ta cũng như đối với Người. Một cách nào đó, Thiên Chúa sắp xếp để làm cho những phương thế nghèo nàn của chúng ta, khi cố gắng yêu mến Người trở nên chính đáng. Để nâng chúng lên, để biện giải chúng.

Phúc Âm không phải là một bài học đạo đức, nhưng là một suối nguồn. Yêu mến Chúa với hết bản thân mình là một hoạt động trong đó Người đến hoán cải tình yêu của chúng ta. Anh em hãy yêu thương nhau, với tình yêu mà Thầy yêu thương anh em. Đó là bí quyết. Tình yêu của chúng ta phải được củng cố bằng tình yêu của Người, bởi việc lắng nghe Lời Người và ước muốn sống đời sống của Người. Không có Người, chúng ta không thể yêu thương với sự tế nhị, bền bỉ, đúng đắn. Nhưng không có chúng ta, Đức Kitô không thể thông ban tình yêu của Người cho thời đại hôm nay. Chúng ta cùng trên một con tàu; những tình cảm run sợ, những tha thứ rụt rè, ý muốn công lý đôi khi quá mờ nhạt, đều đi về tình yêu thương ở trong Thiên Chúa. Vâng, Đức Kitô ban cho chúng ta một giới răn mới: Tình yêu của chúng ta phải được tuôn vào tình yêu của Người.

 

Véronique Margron, nữ tu dòng Đa Minh

La vie