Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG MƯỜI - 2008 |
Thứ bảy, ngày 25 |
Ep 4, 7-16 Lc 13, 1-9
Kinh Mân Côi Một số người nhìn từ cao những người chuyên cần thực hành việc đọc kinh Mân Côi. Tuy nhiên, nhiều tôn giáo khuyến khích việc đọc một kinh được lặp đi lặp lại. Thật ra, kinh này không luôn tương hợp với não trạng duy lý của thời đại chúng ta. Tuy nhiên, nếu hiện tượng ấy phổ biến như thế; nó không có một chiều kích quan trọng sao? Đúng là Thiên Chúa biết rất rõ điều chúng ta cần. Không nhất thiết phải đưa ra mỗi lúc những lời cầu xin rõ ràng. Cách thức bình thường trong tương quan với Người, đúng hơn thuộc bình diện tình yêu cảm tạ tri ân. Để nuôi dưỡng hoài niệm yêu thương ấy, người ta có thể ôn lại trong tâm trí những giai đoạn lớn của lịch sử Thiên Chúa với dân Người. Đối với chúng ta là những kitô hữu, những giai đoạn ấy liên kết với ngôi vị của Đức Kitô. Và chúng ta không ngừng trở về cùng Người để nhớ lại trong cầu nguyện. Để diễn tả việc cầu nguyện như thế, liệu có phương tiện nào chắc chắn hơn là sự hiệp thông với Đức Maria, Mẹ đi từng bước một trước chúng ta trên con đường đau khổ, vui mừng, vinh quang, và đầy ánh sáng của Con Mẹ? Chính vì thế, mà bao người đã suy niệm mầu nhiệm cứu độ, khi lần chuỗi Mân Côi với lòng yêu mến. Đó là một cuộc đối thoại yêu thương không bao giờ muốn dừng lại.
Một đan sĩ ở Ligugé Méditations bibliques |