Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG MƯỜI - 2008 |
Thứ sáu, ngày 24 |
Ep 4, 1-6 Lc 12, 54-59
Vui mừng trong đức tin Đức tin chẳng phải là sự cam kết thế tục của đời sống vĩnh cửu sao? Đối với mỗi người chúng ta, chẳng phải đức tin “qua đi” khi thời gian trần thế kết thúc? Sai lầm của chúng ta trong những cam kết trần tục, không phải vì chúng quá trần tục nhưng vì chúng không trần tục đủ hay sao? Để sống đức tin trong thời đại này và trong thế giới hôm nay, ở đây; để có thể thực hiện ơn gọi sống đức tin, để “sống thật sự” trong thế giới này, trong thời đại này, chúng ta bắt buộc phải hoà hợp đời sống kitô hữu của chúng ta với tất cả những gì hiện nay đang tăng nhanh, nhất thời và tức khắc; chúng ta bị bắt buộc, không phải tin cách khác nhưng phải sống cách khác; không phải là thích nghi đức tin với biến động trần thế đến quá mức; nhưng là thích nghi để nhìn, để chọn và theo ý Thiên Chúa trong sự biến động ấy. Chúng ta phải học thích nghi mau chóng chính chúng ta và những hoàn cảnh, với đức tin. Thế nhưng, chúng ta không được chuẩn bị cho “cái mau chóng” […] Điều kiện bình thường của chúng ta là chính mình trở thành chỗ nối của thế giới và Nước Trời. Hoàn cảnh bình thường này là một tình trạng mãnh liệt đối với chúng ta. Chúng ta ở đó để lớn lên trong đức tin. Chúng ta ở đó để loan báo đức tin.
Madelenie Delbrêl |