Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI - 2008

Thứ tư, ngày 22

Ep 3, 2-12

Lc 12, 39-48

 

Đức tin nói với chúng ta: Thiên Chúa là tình yêu

Nơi người kitô hữu phải có một cái gì đó lôi kéo được các tâm hồn, một niềm vui, một sự tự do, một phẩm chất nội tâm khiến người ta muốn biết chúng từ đâu đến. Đó không phải là những phẩm chất mà người ta có thể bắt chước, chúng phải toả sáng từ chúng ta một cách hoàn toàn tự nhiên.

Chúng ta phải tránh sống khép kín; trong đức ái thực sự, phải có một tự do cởi mở, một tính truyền lan, một tinh thần đón tiếp nổi rõ trên thế giới.

Ở đó, chúng ta chạm đến nguồn gốc của đức tin nói rằng Thiên Chúa là Tình yêu, từ muôn thuở đời đời trong Thiên Chúa đã có sự trao ban tình yêu giữa Ba Ngôi. Như thế, Đấng tuyệt đối là Tình yêu, chính sự sống của Hữu Thể là Tình Yêu.

Nếu sự hiệp thông giữa Ngôi Vị Thiên Chúa là nền tảng của mọi sự, thì việc tạo thành vũ trụ lại là thực hiện sự hiệp thông giữa ngôi vị con người. Điều đó phải làm biến đổi đời sống chúng ta; có một cái mới làm đảo lộn trong sứ điệp tình yêu mà không một triết học nào đã tiên đoán. Tình yêu phải trở thành luật sống của chúng ta. Trong cuộc sống, đem lại yêu thương cho những người khác, là trở lại với ý nghĩa thật của cuộc đời.

 

Hồng y Jean Daniélou, s.j.