Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG MƯỜI - 2008 |
Thứ ba, ngày 21 |
Ep 2, 12-22 Lc 12, 35-38
“Hãy đi khắp thế gian!” Trong một lời cầu nguyện đơn sơ, nhiều người đã hiểu rằng một ngày kia Thiên Chúa sẽ gọi họ. Lời gọi nào? Thiên Chúa chờ đợi chúng ta chuẩn bị trở thành những người mang niềm vui và bình an. Chúng ta có lắng nghe Người không, khi những lời của Người vang lên trong chúng ta: “Con đừng dừng lại, hãy tiến lên và linh hồn con sẽ sống mãi?” Lúc đó, chúng ta bỗng nhận ra rằng chúng ta được tạo dựng để tiến về vô tận, về tuyệt đối. Và khám phá ấy có thể chợt đến: đôi khi trong những hoàn cảnh đầy yêu sách, mà con người trở thành chính mình trọn vẹn. Người này nâng đỡ người kia, chúng ta không để cho những trở ngại bắt chúng ta dừng lại; nhưng khi biết tìm lại lòng can đảm để tiến lên, chúng ta biết rõ rằng có một niềm vui của tâm hồn và cả một niềm hạnh phúc, cho những ai đáp lại lời Thiên Chúa kêu gọi. Vâng, Thiên Chúa muốn chúng ta hạnh phúc. Và điều bất ngờ xuất hiện. Những đêm dài mờ tối được vượt qua. Cả khi phải đi theo những con đường tăm tối cũng không làm chúng ta yếu sức, nhưng có thể xây dựng cho chúng ta về nội tâm. Điều được nói với chúng ta là phải đi từ khám phá này đến khám phá khác. Hãy đón nhận ngày đang đến, như một ngày hôm nay của Thiên Chúa. Hãy tìm bình an của tâm hồn trong mọi sự. Và đời sống trở nên đẹp… và đời sống sẽ đẹp.
Roger Schutz |