Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI - 2008

Thứ hai, ngày 20

Ep 2, 1-10

Lc 12, 13-21

 

Thần Khí phân định

Chúng ta không thể tìm thấy Đức Giêsu thật, bằng sự tò mò hay óc sáng suốt của chúng ta; bằng những cách thức riêng, chúng ta không thể tuyên xưng Người là Con Thiên Chúa. Chỉ Thần Khí mới có thể làm cho chúng ta nói: “Đức Giêsu là Chúa!” (1Cr 12, 3).

Nhưng, trong hành động, chúng ta cũng cần có một người Phụ tá, một ai đó đặt những cột mốc để chúng ta không đi lạc. Đã hẳn, chúng ta có một vài hướng dẫn để quyết định điều phải làm hãy phải bỏ; chúng ta có những giới răn và lề luật mới của Đức Giêsu trong “Bài giảng trên núi”… Nhưng phải làm gì trong vô số những hoàn cảnh cụ thể, ở đó chúng ta không ngừng phải chọn lựa? Ai sẽ giúp chúng ta phân định trong những hoàn cảnh cụ thể? Chỉ có Thần Khí, Vị Cố vấn duy nhất đang sống trong chúng ta, luôn đồng hành với chúng ta ở khắp nới. Người là Thần Khí phân định. Và chúng ta chỉ tìm thấy dấu vết của Người trong sự thinh lặng và lắng nghe ý muốn của Thiên Chúa, với tất cả ý thức. Không ai tìm thấy ơn gọi của mình, nếu không phải bởi Chúa Thánh Thần.

 

Hồng Y Godfried Danneels

Le Consolateur