Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI - 2008

Chúa nhật, ngày 19

Chúa nhật XXIX thường niên

Chúa nhật Truyền giáo

Thánh Gioan Bơrêbớp, linh mục

Thánh Ixaác Giogơ, linh mục và các bạn, tử đạo

Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục

 Is 45, 1.4-6

1Tx 1, 1-5b

Mt 22, 15-21

 

Một Hội Thánh truyền giáo

Việc uỷ nhiệm truyền giáo là một bận tâm của Đức Giêsu, trước khi Người trở về cùng Chúa Cha. Ở Galilê, trong lần gặp gỡ cuối với các tông đồ sau khi sống lại, Đức Kitô truyền lệnh: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28, 19-20). Đó là di chúc mà Chúa đã để lại cho Hội Thánh và Hội Thánh đã sống di chúc ấy trong suốt hai ngàn năm lịch sử của mình.

Như thế, khi tuân giữ lời Chúa Giêsu và được Thần Khí, Đấng Phù trợ nâng đỡ, các môn đệ đầu tiên đã tiến lên đường truyền giáo, trong mọi hướng của thế giới. Trong suốt hai mươi thế kỷ ấy, rất nhiều vị tử đạo vẫn luôn trung tín với Tin Mừng trong thời kỳ thử thách, khi các ngài nhớ lại những lời của vị tông đồ dân ngoại, trong thư gởi môn đệ Timôthê: “Vậy, anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng” (2Tm 1, 8).

Trên đại dương mênh mông của việc truyền giáo, Hội Thánh kéo lên cao những cánh buồm, được sức mạnh của Chúa Thánh Thần đẩy đi và được Mẹ của Đấng Cứu Thế hướng dẫn.

 

Hồng y Sepe, L’Oss. Rom.