Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI - 2008

Thứ bảy, ngày 18

Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng

2Tm 4, 9-17b

Lc 10, 1-9

 

Khám phá Lời Chúa với thánh Luca

Đã từ lâu, người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình (Lc 8, 5). Và chính Đức Giêsu đã nói rằng hạt giống chính là Lời Người. Làm thế nào mà không mừng tất cả những người không chỉ đón nhận Lời ấy như một mảnh đất tốt, với một tâm hồn nhân hậu và quảng đại, nhưng họ cũng có tâm hồn tràn trề sự sống mới mà họ muốn trao ban và để mình được sai đi chia sẻ, gieo vãi Tin Mừng cứu độ?

Nhờ thánh Luca, mà chúng ta có được Phúc Âm thứ ba và sách Công vụ Tông đồ. Ông là người thầy thuốc thân yêu và bạn đồng hành trung tín mà Phaolô chào mừng nhiệt liệt (Cl 4, 14), là người Hy Lạp trở lại đạo, là con người say mê lòng thương xót của Thiên Chúa và sự cứu độ những người nghèo nhất, ông biết rằng mùa gặt sẽ dồi dào. Và ông đã đi, ông luôn luôn đi khắp thế giới, qua Tin Mừng của ông, để biến đổi mùa gặt mà ông có trách nhiệm, thành bánh hằng sống của Lời Chúa.

Từ trang này qua trang khác, thánh Luca hướng toàn thế giới về niềm vui, lòng từ ái nhân hậu vô biên của Thiên Chúa tuôn trào từ sự tiếp cận này. Tại sao ngày nay chúng ta không sử dụng một đoạn nào đó trong Tin Mừng của ông, để đón nhận sứ điệp bình an và hy vọng của ông?

 

Một nữ đan sĩ – La Croix