Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG MƯỜI - 2008 |
Thứ năm, ngày 16 Thánh Hétvích, nữ tu Thánh Magarita Maria Alacốc, trinh nữ |
Ep 1, 1-10 Lc 11, 47-54
Các bạn hãy có niềm tín thác lớn vào Thiên Chúa và đừng bao giờ khinh thường lòng thương xót của Người, vượt xa vô tận mọi nỗi khốn khổ của chúng ta. Các bạn hãy luôn gieo mình vào đôi cánh tay của Người, hay trong trái tim thánh thiêng của Người, buông mình theo những gì Người muốn làm cho bạn. Các bạn đừng ngã quỵ trong những nỗi sầu buồn của mình.
Thánh nữ Magarita Maria
Hãy nhận lấy mà uống: này là máu Thầy Những ai đón nhận Người, thì Người cho họ quyền trở nên con cái Thiên Chúa (Ga 1, 12). Sự thân thiết của Chúa Giêsu với chúng ta sâu xa hơn điều mà chúng ta có thể tưởng tượng. Đức Kitô thân thiết với chúng ta hơn những người ruột thịt, hơn cha mẹ và hơn cả chính chúng ta… Chúng ta được mời đến dự tiệc, ở đó, thực ra chúng ta cầm Đức Kitô trong tay mình và nhận lấy Người vào miệng chúng ta. Chúng ta hiệp nhất Người với tâm hồn chúng ta, kết hiệp Người với thân xác chúng ta và cho Người chảy trong máu chúng ta. Đối với những ai nhận Đấng Cứu Chuộc và kết hiệp với Người không ngừng, thì Người là đầu điều hành, trong khi họ là những chi thể thích hợp tốt. Đức Kitô thâm nhập vào chúng ta để nên một với chúng ta. Người thay đổi chúng ta và biến đổi chúng ta thành chính Người. Chúng ta như một giọt nước nhỏ trong một đại dương bao la đầy hương thơm.
Thánh Nicolas Cabasilas |