Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG MƯỜI - 2008 |
Thứ tư, ngày 15 Thánh Têrêxa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh |
Gl 5, 18-25 Lc 11, 42-46
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương! Ôi lạy Chúa của tâm hồn con, Chúa là người bạn chân thật biết bao! Chúa là Đấng Toàn Năng, có thể làm mọi sự khi Chúa muốn. Không bao giờ Chúa ngừng yêu thương những ai yêu mến Chúa! Lạy Chủ tể thế gian, muôn tạo vật hãy ngợi khen Chúa! Vậy ai sẽ có tiếng nói đủ mạnh để công bố khắp nơi Chúa trung tín dường nào với bạn hữu của Chúa? Mọi tạo vật trần gian này có thể bỏ Chúa, nhưng lạy Chủ tể của toàn vũ trụ, Chúa không bỏ chúng con bao giờ! Xin Chúa để bạn hữu Chúa chịu ít đau khổ thôi! Ôi lạy Thiên Chúa của con, Chúa tỏ bày cùng họ biết bao tế nhị, quan tâm và âu yếm! Vâng, hạnh phúc thay người nào chỉ yêu mến một mình Chúa! Lạy Chúa, dường như Chúa đối xử khắc khe với những người Chúa mến thương, để đau khổ thái quá làm họ hiểu tình yêu của Chúa còn thái quá hơn… Chúc tụng Chúa đã đem đến cho con sự trợ giúp hữu hiệu như thế!
Thánh nữ Têrêxa Avila |