Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG MƯỜI - 2008 |
Thứ ba, ngày 14 Thánh Calíttô, giáo hoàng, tử đạo |
GL 5, 1-6 Lc 11, 37-41
Hướng về Đức Giêsu Kitô Người đã nói với chúng ta, đã làm nhiều phép lạ, thiết lập một vương quốc mới ở đó những người nghèo là những người có phúc, ở đó hoà bình là nguyên lý của đời sống chung, ở đó những người có tâm hồn trong sạch, và những người khóc lóc được nâng đỡ ủi an, ở đó những người đói khát công lý được no đầy, những người tội lỗi được tha thứ và mọi người nhận ra mình là anh em. Đó là Đức Giêsu Kitô. Tôi lặp lại danh của Người cho anh em, là những kitô hữu, và tôi loan báo danh ấy cho mọi người: Đức Kitô là nguyên lý và cứu cánh, là anpha và ômêga, là vua của thế giới mới, sự giải thích mầu nhiệm và tối hậu của lịch sử nhân loại và của số phận chúng ta; Người là Đấng trung gian, và có thể nói là cái cầu nối giữa đất với trời. một cách cao cả và hoàn hảo nhất, Người là Con Người vì Người là Con Thiên Chúa vĩnh cửu, vô tận và Người là Con của Đức Maria, bà được chúc phúc giữa mọi người phụ nữ, là mẹ của Người theo xác thịt, cũng là mẹ của chúng ta bởi việc chúng ta tham dự vào Thần Khí của Nhiệm Thể. Đức Giêsu Kitô! Xin anh em hãy nhớ: Chúng tôi tuyên xưng Người trước mặt anh em cho đến muôn đời.
Đức Phaolô VI |