Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI - 2008

Thứ hai, ngày 13

Gl 4, 22-24.26-27.31-5,1

Lc 11, 29-32

 

Nên giống Đấng mà chúng ta chiêm ngưỡng

Bạn đừng mong biết được Đức Giêsu Kitô, nếu chính Chúa Thánh Thần không làm cho bạn biết. Người ta không đi sâu vào nội tâm Đức Kitô bằng việc đào ngạch trèo tường.

Cùng với việc chúng ta xin được biết Đức Giêsu, chúng ta xin Người làm cho chúng ta trở thành như người. Chúng ta xin Chúa điều đó. Chính vì thế, phải cầu xin Chúa Thánh Thần và lãnh nhận các bí tích. Vì nhờ các bí tích mà Thần Khí đến với chúng ta từ Đức Kitô.

Dần dần chúng ta nên giống Đấng mà chúng ta chiêm ngưỡng lâu dài. Điều đó có nghĩ là Thần Khí dần dần thay thế bản năng tự nhiên của chúng ta, nếu chúng ta có thể nói như vậy. Lúc đó, chúng ta có bản năng của sự thuộc về Đức Kitô. Bản năng này được diễn tả theo cách sau đây: trước bất kỳ biến cố hay cảnh tượng nào, chúng ta tự nhủ: “Nếu Đức Kitô ở đó, hẳn Người sẽ vui sướng biết bao!” Hay ngược lại: “Điều ấy sẽ làm Người phiền lòng biết bao!” Lúc đó chúng ta sẽ không còn làm điều mà mình biết Đức Kitô sẽ phiền lòng. Điều đó trở thành một thứ bản năng. Biết Đức Giêsu để theo Người, nghĩa là trở nên giống Người.

 

Francois Varillon, s.j.

Le message de Jésus