Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG MƯỜI - 2008 |
Chúa nhật, ngày 12 Chúa nhật XXVIII thường niên |
Is 25, 6-10a Pl 4, 12-14.19-20 Mt 22,1-14
Mọi người đều được mời dự tiệc Ở đây, Đức Giêsu cho chúng ta hình ảnh một vương quốc mở rộng cho bất cứ ai. Và hình ảnh này gây vấp ngã. Thật vậy, làm sao chấp nhận được khi chúng ta đang tự hào lập công một cách chính thức, ngày đêm học hỏi lề luật, lại thấy những người nghèo đi chân không trên đại lộ, đến với Thiên Chúa trước mình? Chúng ta phải rút ra bài học nào từ dụ ngôn này? Nó nói gì với Hội Thánh? Thật vậy, sự đơn giản bề ngoài che phủ những yêu sách đáng sợ. chúng ta được xác nhận rằng chúng ta không có quyền gì để quyết định việc Thiên Chúa sẽ gọi ai. Về phần mình, mỗi người chúng ta phải là âm vang cho tiếng gọi đó. Không phải là không có những tiêu chuẩn để tham dự tiệc cưới, nhưng những tiêu chuẩn ấy không thể được quyết định một các tiên nghiệm. Những người đi mời không biết ai sẽ đến. Những người tốt và những kẻ xấu. Những nhà bác học thì sao? Ít thấy họ dọc đường. Là người đi mời – và chúng ta có nhiều người làm việc ấy trong Hội Thánh – chúng ta phải chuẩn bị đón những thực khách bất ngờ nhất và chúng ta phải vui mừng vì điều đó. Là người được mời – và mọi người chúng ta đều được mời – chúng ta không nên quá vội vàng từ chối lời mời. Bạn nói rằng bạn không có chỗ cho mình ở tiệc cưới ấy… thế bạn biết gì về tiệc cưới?
Jean-Pierre Manigne – La Vie |