Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI - 2008

Thứ sáu, ngày 10

Gl 3, 7-14

Lc 11, 15-26

 

Tôi muốn cầu nguyện

Thế thì một câu hỏi được đặt ra: cầu nguyện như thế nào?

Trước tiên, tôi tin rằng phải có nghị lực để ghi rõ trong thời dụng biểu của chúng ta những cuộc hẹn với im lặng, những thời điểm, một thời điểm mỗi ngày, mà chúng ta dành cho việc cầu nguyện. Như Isaia đã nói: Hãy biết dừng lại, biết làm cho mình thành một tâm hồn lắng nghe.

Phương pháp thay đổi tuỳ mỗi người: Hãy “ở lâu” trước nhà tạm, hãy lấy kinh nguyện Thánh Thể mà Đức Giêsu thưa cùng Chúa Cha làm kinh nguyện của chúng ta trong sức mạnh và sự dịu dàng của Thần Khí; hãy để những Thánh vịnh hay Phúc Âm chảy vào trong chúng ta, và bất chợt, khi chúng ta hiểu thấu một diễn ngữ, hãy dừng lại, để lướt mình trong những dòng nước sâu của sự Hiện diện; hãy xét lại đời sống chúng ta, với sổ ghi chép trong ngày, để lắng nghe những lời Thiên Chúa đến với chúng ta dọc theo con đường đời; hoặc một cách đơn giản, tập sống thinh lặng, thanh luyện tâm hồn chúng ta để được bình an.

Mỗi người chúng ta, nếu đã thấm nhuần việc cầu nguyện, thì chỉ bởi sự hiện diện của mình cũng đủ làm cho người khác cảm thấy rằng đời sống có ý nghĩa, và sự ngu ngốc, hận thù, bạo lực, cái chết sẽ không có tiếng nói sau cùng.

 

Mgr Guy Riobé