Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI - 2008

Thứ tư, ngày 8

Gl 2, 1-2.7-14

Lc 11, 1-4

 

Xin Chúa dạy chúng con cầu nguyện

Theo yêu cầu của các môn đệ, Đức Giêsu dạy cho các ông kinh Lạy Cha: Lạy Cha chúng con ở trên trời: Cha của Người cũng là Cha của chúng ta và của hết thảy mọi người. Chúng ta phải tin mình thuộc dòng dõi Thiên Chúa và tìm cách nào truyền đạt cho thế gian Tin Mừng ấy: chúng ta sẽ là những chứng nhân của tình yêu như thế nào?

Những lời cầu xin đầu tiên diễn tả lý do sống của Đức Kitô, lương thực của Người: Nguyện danh Cha cả sáng, lạy Cha, xin Cha được tôn vinh, được hiểu biết, và yêu mến như Cha được yêu mến thực sự. Nguyện nước Cha trị đến, Vương quốc ấy không thuộc về thế gian nhưng được chuẩn bị từ thế gian này. Vương quốc ấy, vì sự cứu rỗi mọi người, tập họp họ lại trong tình huynh đệ với một Đức Vua duy nhất là Đức Giêsu Kitô. Nguyện ý Cha của tình yêu phổ quát được thể hiện dưới đất cũng như trên trời (Mt 6, 9-10).

Kế đó chúng ta xin cho chúng ta lương thực hàng ngày: ngày hôm nay, ngày mai và Ngày Cánh chung. Chúng ta mở rộng cho những người khác sự tha thứ và lòng thương xót của Chúa đối với những lỗi lầm của chúng ta cũng như mở rộng mọi hoạt động của agapê. Sau cùng, chúng ta xin được thắng chước cám dỗ và mọi Ác thần, vì chúng ta được mạnh sức nhờ gương sáng của Đức Kitô và lời cầu nguyện của Người trong chúng ta. Ước gì sự chiêm niệm chuyên cần và đầy tình yêu mến Chúa trong kinh nguyện, là bài học cho chúng ta mỗi ngày và là niềm vui của đời sống chúng ta.

 

Roger Troisfontaine, s.j.