Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG MƯỜI - 2008 |
Thứ hai, ngày 6 Thánh Bơrunô, linh mục |
Gl 1, 6-12 Lc 10, 25-37
Sự sống đã được ban cho chúng ta dồi dào. Ngôi vị Đức Giêsu làm say đắm; gương sáng của Người lôi kéo chúng ta vượt xa mọi dự kiến và tính toán. Vậy những người nam và người nữ dấn thân triệt để theo Thầy, họ có bí quyết nào? Họ tin chắc rằng với Người, tất cả đời sống mở ra trước mắt họ như sự sống của Người được ban tặng cho đến cùng, vì yêu thương những người khác, và vì yêu mến Chúa Cha.
André Denis
Phúc thay những ai sống trong nhà Ngài Không ai có thể đạt tới hạnh phúc ấy, tự mình; phải có niềm hy vọng, đức tin và tình yêu. Nhưng hạnh phúc thay người đó, nghĩa là: hạnh phúc ấy chỉ đến với người nào mà sức mạnh ở trong Ngài, Lạy Chúa, để leo lên những cấp bậc hạnh phúc chỉ đến với người nào chuẩn bị tâm hồn mình để leo tới hạnh phúc ấy, qua nhiều cấp bậc nhân đức và việc lành, đồng thời nhận được sự trợ giúp của ân sủng. Tự mình, người ấy không thể leo lên như lời xác nhận sau đây của Chúa: Không ai đã lên trời, nghĩa là tự mình, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống (Ga 3, 13).
Thánh Bơrunô |