Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG MƯỜI - 2008 |
Chúa nhật, ngày 5 Chúa nhật XXVII thường niên |
Is 5, 1-7 Pl 4, 6-9 Mt 21, 33-43
Như ông chủ vườn nho tốt lành Thiên Chúa chăm lo cho dân Người biết bao! Người là ông chủ vườn nho tốt lành, hầu như say mê vườn nho của mình như mọi nông dân say mê thửa ruộng. Ông cày đất, chuẩn bị chọn cây giống, chăm sóc từng gốc nho. Thiên Chúa cũng thế đối với dân Người: Người đã chọn dân, hướng dẫn, chuẩn bị, soi sáng cho dân. Người đã sai các ngôn sứ đến với họ, và sai chính Con của Người. Người có quyền mong đợi hoa trái thu được, trái hoán cải, trái đức tin và công lý. Nhưng dân không muốn biết gì cả. Họ đã loại trừ và giết chết hết các ngôn sứ, cho đến người cuối cùng là Chúa Con. Thiên Chúa không rút lại tình yêu đối với dân – Người không bao giờ hối tiếc đã yêu – Thiên Chúa làm cho Con của Người, Đấng đã bị loại trừ và giết chết, thành gốc nho đầu tiên của một vườn nho mới mầu mỡ, thành viên đá đầu tiên của một công trình mới, thành đền thờ sống động nơi quy tụ tất cả những người tin, như vô vàn viên đá đẹp. Chúng ta dễ dàng coi mình – và chúng ta có lý vì Chúa Cha đã kêu gọi chúng ta – là những gốc nho của vườn nho ấy, là thành phần của đền thờ sống động ấy. Nhưng hãy cẩn thận, chúng ta đừng hành động như những chủ sở hữu của những gì chúng ta đã nhận được nhưng không. Thiên Chúa sẽ nhận ra chúng ta, nếu chúng ta sản sinh những hoa trái tốt đẹp của tình yêu thương, của công lý và hoà bình.
Henri Caro – Prions en Eglise |