Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG MƯỜI - 2008

Thứ năm, ngày 2

Thứ năm đầu tháng

Các Thiên thần hộ thủ

Xh 23, 20-23

Mt 18, 1-5.10

 

Thiên thần của Chúa

“Anh em chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này”. Ở đây, nền tảng của nhân phẩm con người không phải là nền tảng của tuyên ngôn nhân quyền, cho dù tuyên ngôn nhân quyền là kết quả sự thấm nhuần của xã hội vào những giá trị kitô giáo. Đối với Đức Giêsu, trẻ nhỏ dù bị khinh thường trong xã hội của thời đại Người, đã là người có phẩm giá, và phẩm giá này gắn liền với việc “thiên thần của nó thấy mặt Thiên Chúa”.

Thiên thần của Chúa, trong Kinh Thánh, thường là chính Thiên Chúa. Một cách tương tự, người ta không thể nghĩ rằng thiên thần của một đứa trẻ là chính đứa trẻ, và ở bình diện hữu thể ấy nó đã “được thông phần bản tính Thiên Chúa” (2Pr 1, 4) hay sao? Nhìn thấy Thiên Chúa là tham dự vào bản thể của Người.

Nhưng thiên thần hộ thủ cũng là người bảo vệ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta khi chúng ta chịu phép Rửa. Chúng ta hãy sống chung với ngài như một quà tặng của sự Quan Phòng dịu dàng của Thiên Chúa. Với thánh nữ Gertrude, chúng ta có thể chào đón ngài mỗi buổi sáng: “Vì tình yêu của Đấng đã tạo dựng ngài [thiên thần] và con, vì tình yêu của Đấng đã trao con cho ngài trong ngày rửa tội, xin ngài hãy nhận con và giữ gìn con bởi tình phụ tử trung tín của ngài.”

 

Một nữ tu Xitô

La Croix