Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG HAI NĂM 2008

Thứ bảy, ngày 09, tháng hai

Mồng ba tết

Thánh hóa công ăn việc làm

 Is 58,9b-14

Lc 5,27-32

 Tình mẫu tử của Đức Maria

 Nếu có ai đã đi vào tận chiều sâu những vết thương của Chúa, thì đó là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Người. Không ai như Mẹ đã sống sự tử đạo ấy, không ai như Mẹ đã hiểu lời của thánh Phaolô trước khi lời ấy được viết ra, không ai như Mẹ đã cảm nghiệm Chúa ngã quỵ đến mức nào, dưới sức nặng không chịu nổi của tội lỗi.

Cũng vì đời sống Mẹ đã được đồng hóa với đời sống của Người từ giây phút đầu tiên.

Thật vậy, tình mẫu tử của Đức Trinh Nữ Maria là một tình mẫu tử tinh thần duy nhất, chiếm lấy tất cả con người của Mẹ, ngay từ lúc ban đầu của đời Mẹ, để hướng cuộc sống Mẹ về Đức Giêsu. Mẹ chỉ là một tiếng kêu hướng về Đấng Cứu Thế.

Trước khi biết mình sẽ là Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ là tiếng kêu hướng về ơn Cứu chuộc, Mẹ mang tất cả sự ân cần của dân Mẹ, và của thế giới.

 Maurice Zundel