Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG HAI NĂM 2008 |
Thứ sau, ngày 29, tháng hai. Hs 14,2-10 Mc 12,28b-34 Sự tha thứ của Thiên Chúa, suối nguồn sự sống Chỉ Thiên Chúa biết chúng ta là gì và chúng ta làm gì. Chỉ Thiên Chúa có một ý tưởng đúng về tội lỗi. “Người biết chúng ta được nhồi nặn bằng gì”. (Tv 102). Ý tưởng này khó có thể chấp nhận được, nếu không biết điều đó đến từ Thiên Chúa. Nghĩ đến một ai đó biết tất cả về chúng ta, về những gì trong tim chúng ta, có thể làm cho lòng chúng ta nặng trĩu. Chính vì thế, trong Kinh Thánh, Thiên Chúa không ngừng lặp lại với dân rằng, trước hết, Người mong muốn con cái Người có sự sống dồi dào. Khi Thiên Chúa nhìn và biết từng người trong dân, không phải để phán xét và giam hãm họ trong tội lỗi, nhưng để dẫn đưa họ về sự sống. Nếu Thiên Chúa giam hãm chúng ta trong tội lỗi, thì chúng ta không thể sống nổi. Không ai có thể tồn tại. Cái nhìn của con người có thể hướng về Thiên Chúa với sự phó thác và niềm xác tín của người nhìn về phương Đông, trong đêm tối, để thấy xuất hiện những ánh sáng đầu tiên của bình minh. Cũng chắc như ngày đến sau đêm, Thiên Chúa đến cứu giúp chúng ta và ban cho chúng ta sự sống. Jean-Maria Gueullette, o.p Supplément à Fétes & Saisons |