Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG HAI NĂM 2008 |
Thứ bảy, ngày 02, tháng hai (thứ Bảy đầu tháng) DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH Ml 3,1-4 Hay Dt 2,14-18 Lc 2,22-40 hay Lc 2,22-32 Lễ hội ánh sáng, lễ hội gặp gỡ! Bốn mươi ngày sau lễ Giáng sinh, Giáo hội cử hành lễ dâng Đức Giêsu trong Đền thánh. Đức Maria và Thánh Giuse đem con lên Đền thánh để tiến dâng cho Thiên Chúa theo luật Môsê. Như ngày Giáng sinh, chúng ta xúc động bởi sự tương phản giữa tính đơn sơ, bình thường của biến cố và vinh quang mà hai cụ già Simêôn và Ana đã thấy. Cụ Simêon được Thần Khí thúc đẩy lên Đền thánh. Một ước muốn, một sự chờ mong luôn ở trong lòng cụ. Cụ gặp cha mẹ Đức Giêsu, rồi bế Hài Nhi trong tay và chúc tụng Chúa rằng: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ”. Tất cả những lời này khó hiểu đối với cha mẹ Hài Nhi, nhưng càng khó hiểu hơn đó là những lời được tiết lộ cho Đức Maria rằng: “Còn chính Bà thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”. Vui mừng và thử thách không thể tách rời. “Ông Simêôn và bà Anna lên Đền thánh dưới sự thúc đẩy của Thần Khí và được chính Thần Khí soi sáng, họ đã nhận ra Chúa trong Hài Nhi và nhiệt tình loan tin cho mọi người. Chúng ta cũng thế: Được Thần Khí quy tụ, chúng ta sẽ lên đường tiến về bàn thờ Chúa và gặp gỡ Đức Kitô. Một nữ tu Biển Đức LaCroix |