Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG HAI NĂM 2008 |
Thứ hai, ngày 18, tháng hai Đnl 9,4b-10 Lc 6,36-38 Đức Giêsu sống cuộc Vượt qua trong Thần Khí Được Thần Khí hướng dẫn, Đức Giêsu hiến dâng mạng sống mình cho Chúa Cha như một hy lễ hoàn hảo. Người là Con Chiên mà loài người sẽ sát tế trên thập giá hôm trước ngày lễ Vượt qua, bởi vì Người là Con Một, là Con Chiên bị sát tế ngay trước khi thế giới được tạo thành. Chúng ta có nhiều khó khăn khi phải chấp nhận và hiểu biết sự tượng trưng và từ vựng này. Đối với chúng ta, đó là điều không xứng hợp với Thiên Chúa tình yêu. Chúng ta là những nạn nhân của một cách hiểu lệch lạc về từ ngữ hy lễ. Thế nhưng, từ ngữ ấy rất đẹp khi thánh Augustinô giải thích trong cuốn Thành Đô Thiên Chúa: “Ngài nói, hy lễ là hiến dâng chính mình vì tình yêu”. Những lời ấy nói lên ý nghĩa sâu xa về cái chết của Đức Giêsu. Chúa Con hiến dâng mình cho Chúa Cha để thực thi ý Người, không phải để thấy Chúa Con đau khổ và chết, nhưng là để cứu thế gian nhờ Chúa Con. Chúa Cha muốn đi đến tận cùng tình yêu của Người, khi đảo ngược ý nghĩa cái chết vô lý mà con người mù quáng và ích kỷ bắt Đức Giêsu phải chịu. Bởi cái chết bày ra trước mắt thế gian, nhân loại sẽ đi vào trong sự bình an của Thiên Chúa, trong sự bình an của Chúa Cha, là Đấng không bao giờ từ chối yêu thương. Philippe Ferlay Dieu le Saint-Esprit (DDB) |