Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG HAI NĂM 2008 |
Ý CẦU NGUYỆN Ý CHUNG: Cầu cho các bệnh nhân tâm thần: xin cho các bệnh nhân tâm thần không bị gạt ra bên lề xã hội, nhưng được mọi người kính trọng và lấy tình thương mà giúp họ sống cách xứng đáng, trong tình trạng thể chất và hoàn cảnh xã hội của họ. Ý TRUYỀN GIÁO: Cầu cho các Tu hội Đời sống Thánh hiến: Xin cho các Tu hội Đời sống Thánh hiến, đang phát triển nhanh chóng trong các xứ truyền giáo, biết khám phá lại chiều kích truyền giáo và trung thành với sự lựa chọn căn bản là sống theo những lời khuyên của Tin Mừng, để nhiệt tình làm chứng và loan báo Đức Kitô cho đến tận cùng thế giới.
Thứ sáu, ngày 01, tháng hai (thứ Sáu đầu tháng) 2Sm 11,1-4a.5-10.13-17 Mc 4,26-34 Thiên Chúa yêu thương chúng ta Lịch sử của tình yêu Thiên Chúa đối với Israel luôn luôn là lịch sử của chúng ta vì là lịch sử của nhân loại. Bằng nhiều cách, khi tìm kiếm tình yêu nhân loại, Thiên Chúa chuẩn bị hôn lễ Con của Người với bản tính của chúng ta trong lòng Đức Trinh Nữ. Tình yêu ấy sẽ chỉ hoàn thành khi mọi thời đại chấm dứt, khi Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi sự. Trong lúc chờ đợi, mỗi người chúng ta biết được những nài xin của tình yêu Thiên Chúa và phải đáp lại lời ấy trong đời sống trần thế của mình. Từ đầu sách Sáng thế đến cuối sách Khôn ngoan, Cựu ước không ngừng nhắc lại chân lý mà con người không khám phá nổi: đó là, Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Nhưng một công thức đơn giản như thế sẽ tác động rất ít trên con người bằng xương bằng thịt chúng ta. Để tin, chúng ta cần có một tình yêu thật gần gũi, một hơi nóng sưởi ấm, một trái tim đập theo nhịp trái tim chúng ta. Chúng ta không thể tin điều đó, nhưng “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian” đến nỗi đã sai Con của Người đến cứu thế gian. Việc nhập thể không phải là một ẩn dụ: Tình yêu Thiên Chúa đã làm cho trái tim con người thật sự có nhịp đập của trái tim Thiên Chúa. Những cuộc hành trình chậm rãi của Cựu ước đã chuẩn bị nhân loại đón nhận mạc khải rất cao cả ấy. André Lefèvre. S.j |