Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG BA NĂM 2008

Chúa Nhật, ngày 09, tháng ba

Thánh Phanxica Rôma, nữ tu

Thánh Đaminh Saviô

          Ed 37,12-14

Rm 8,8-11

Ga 11,1-45

 Đức Kitô trước mộ Ladarô

 Đức Giêsu bắt đầu tạ ơn Thiên Chúa. Trước hết, Người nói: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhận lời con. Phần con, con biết Cha luôn nhận lời con”. Sự hiện diện của Đức Kitô với Chúa Cha đạt tới mức xác tín không thể lay chuyển: Thiên Chúa luôn nhận lời Đức Giêsu cầu xin. Cả trong những trường hợp mà sự nhận lời này không thể thấy được. Đức Giêsu ở trong hoàn cảnh này, lúc Người xin cái chết xa khỏi Người: Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha sẽ nhận lời. Vì thế, Người có thể nói lớn tiếng niềm tín thác không hề lay chuyển của Người. Trên thập giá, lúc Chúa Cha dường như làm ngơ không nghe, Người nói: “Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha”. Sự tín thác đến tận đêm tối. Như thế, lược đồ thông thường của việc con người cầu nguyện bị đảo ngược. Trước tiên là hành động cảm tạ rồi cầu xin và sau cùng, dù bề ngoài có thế nào, thì vẫn chắc chắn được nhận lời.

Sức mạnh từ đâu đến? Nếu Đức Giêsu có thể tín thác như thế vào Thiên Chúa, chính vì Người đã được Thần Khí của Thiên Chúa cư ngụ. Trong Đức Giêsu, người cầu xin và người nhận lời là một. Trong Đức Giêsu, sự hiệp nhất giữa con người và Thiên Chúa khiến cho Người dù đang ở trong đêm tối của loài người thì sức mạnh của Thiên Chúa vẫn tồn tại. 

Louis Sintas, s.j

Parole de Dieu