Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG BA NĂM 2008

Thứ năm, ngày 06, tháng ba

Thứ Năm đầu tháng

 Xh 32,7-14

Ga 5,31-47

 Cái nhìn của Đức Kitô tỏ mình

 Mọi người có một ơn gọi, bởi vì mỗi người được kêu gọi ban tặng trọn vẹn đời sống mình bằng ngàn lẻ một cách. Tôi không thích mấy chữ “giáo dân” vì dường như nó thấp hơn chữ “giáo sĩ”, khi mà trong thời Cổ đại nó nói lên rất rõ “phẩm giá cao quý nhất có thể có, phẩm giá được là thành phần của dân Thiên Chúa”.

Ở đó có một lời kêu gọi ý thức cá nhân của mỗi người. Chúng ta không làm chứng vì đa số người chia sẻ những xác tín như nhau, nhưng vì chúng ta nghe thấy Chúa Thánh Thần ở nơi sâu thẳm nhất của ý thức mình, của tâm hồn mình. Nếu Kitô hữu không gắn bó với Đức Kitô nơi thâm sâu nhất của mình, người ấy có thể rút ra sức mạnh của mình từ đâu? Kitô hữu là người trong mọi hoàn cảnh phải làm chứng cho quyền tối thượng của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói với các kitô hữu đầu tiên: “Bởi chính cách sống của mình mà anh em làm chứng cho Đức Kitô, cho sự sống lại của Người và vương quốc của Thiên Chúa. Bằng chính cách sống trong một hoàn cảnh nào đó mà anh em đang sống.”.

Thế nhưng, chúng ta lại phán xét những con người và những hoàn cảnh cách rất hời hợt. Một ngày kia, những gì ẩn giấu sẽ được tỏ bày và chúng ta sẽ hiểu rằng một số người có vẻ phiêu diêu, nhởn nhơ, nhưng lại giấu kín một chiều sâu không ngờ.

 Dom Paul-Marie Grammont, o.s.b