Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG BA NĂM 2008

Thứ ba, ngày 04, tháng ba

Thánh Caximia

 Ed 47,1-9.12

Ga 5,1-3a.5-16

 Sự khiêm nhường của Thiên Chúa

 Ánh sáng Mùa chay là sự hiện diện kín đáo của Thiên Chúa; Đức Giêsu khiêm hạ dẫn chúng ta vào sa mạc với những dòng lệ yêu thương và tín thác, trong sự thích thú của con tim và đêm tối của tân hồn – như Môsê trên núi Xinai: được soi sáng nhưng không bị làm lóa mắt, sung mãn nhưng không bị che khuất bởi đám mây bao quanh mình, được huy hoàng của Thiên Chúa thanh luyện nhưng không phải để được tôn vinh. Thiên Chúa bước đi như thế trong chúng ta, với bước chân trang nghiêm của những kẻ khiêm nhường mà mắt không nhìn thấy, tai không phải nghe thấy, nhưng Người thì thầm trong mỗi chúng ta: “Anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa”. (2Cor 5,20)

Sự khiêm nhường của Thiên Chúa là y phục của lòng thương xót Người, là vật trang điểm của Thần tính, Isaac người Xiri đã viết như thế vào thời kỳ các Giáo phụ của Hội thánh, để soi sáng mầu nhiệm của việc Thiên Chúa hạ mình xuống trong con người: “Từ thần tính, Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm, để qua thân xác ấy, thần tính trở thành của chúng ta. Người nào mặc lấy thần tính thì được đồng hóa với Đấng đã xuống từ sự huy hoàng của Người, đồng thời che phủ vinh quang của mình bởi lòng khiêm nhường, để tạo vật không bị suy tàn bởi cái nhìn quá hiển nhiên của Người” (Isaac người Xiri, Sentences).

 Nathalie Nabert

La Croix