Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG BA NĂM 2008 |
Thứ bảy, ngày 29, tháng ba Trong tuần Bát nhật Phục sinh Cv 4,13-21 Mc 16,9-15 Đôi bạn khiết tịnh Không kể tình yêu Đức Giêsu dành cho chúng ta, thì không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu mà Rất Thánh Nữ Đồng Trinh đối với chúng ta. Ngày hôm nay, Mẹ nổi bật ngay trong một thế giới đã đánh mất phương hướng. Mẹ nổi bật như một lời nhắc nhở về một Sáng Thế đích thực. Mẹ vạch ra con đường cho nhân loại không còn biết cứu cánh của mình là gì. Mẹ vạch ra con đường cao cả của Mẹ. Mọi hy vọng của chúng ta và mọi bí quyết về sự cao cả của chúng ta là do đôi bạn khiết tịnh Giuse và Maria. Vả lại, Đức Maria thay đổi cái nhìn của người nam về người nữ. Chắc chắn người đàn ông nào đến được sự tỏa sáng của Đức Maria và đã đi vào trong ánh sáng trinh khiết của Mẹ, người ấy có một cái nhìn hoàn toàn khác. Phụ nữ là một “người nào đó”, phụ nữ là một “ngôi vị”. Họ có cùng phẩm giá như người nam. Maurice Zundel
|