Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG BA NĂM 2008

Chúa Nhật, ngày 02, tháng Ba

Chủ nhật IV Mùa chay

 1Sm 16,1b.6-7,10-13a

Ep 5,8-14

Ga 9,1-41 

Người tên là Giêsu

 Anh mù đã gọi Đức Giêsu như thế, khi kể lại cho những người Pharisiêu việc mình được chữa lành. Thánh sử Gioan thích nói lại với chúng ta ở mỗi trang Tin Mừng: Đức Giêsu là một con người. Với đôi mắt con người, trên con đường đi qua, Người thấy người khác, Người không biết người ấy, không quay đầu lại, không phán xét, Người nhìn và yêu thương người ấy, Người có sáng kiến gặp gỡ. Con người Giêsu đến gặp con người, đến gặp mọi người. Nhưng Người từ đâu đến? Đó là câu hỏi lớn của bản văn. Tùy theo câu trả lời, người ta sẽ là hoặc không là môn đệ của Đức Giêsu. Chúng ta không biết ông ấy từ đâu mà đến, những người Pharisêu không tin nói thế. Nếu ông ấy không đến từ Thiên Chúa, thì ông ta không thể làm được gì, người mù được sáng mắt đã làm chứng. Và vụ án người mù đã trở thành vụ án của Đức Giêsu, mạc khải một con người đến từ Thiên Chúa, người ấy Thiên Chúa.

Anh mù không cầu nguyện. Làm thế nào anh có thể xin cái mình không biết và nói với một người mình cũng không biết? Chính Đức Giêsu đã có sáng kiến và mạc khải cho chúng ta căn tính của chúng ta cùng lúc với căn tính của Người. Chúng ta là những người mù từ lúc mới sinh. Sự hiểu biết của chúng ta được soi sáng từ bên trong, bởi sự hiểu biết về Đức Kitô. Sự soi sáng này là một sự tái sinh.

 Mgr Christophe Dufour

L’Evangile en questions