Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG BA NĂM 2008

Thứ tư, ngày 19, tháng ba

Thứ tư Tuần Thánh

Lễ thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria

Đã dời sang ngày thứ bảy 15 tháng 03 

Is 50,4-9a

Mt 26,14-25 

Người là lễ Vượt Qua để cứu độ chúng ta 

Các ngôn sứ đã loan báo nhiều điều về mầu nhiệm Phục Sinh  là Đức Kitô: vinh quang đời đời thuộc về Người.

Chính Người đã từ trời xuống thế vì loài người đau khổ; Người đã mặc lấy bản tính nhân loại trong cung lòng Đức Trinh Nữ và khi ra khỏi lòng Mẹ, đã trở thành người; và nhận vào mình những đau khổ của con người đau khổ, với một thân thể có thể chịu đau khổ, và Người đã tiêu diệt những đau khổ của thân xác; bởi tinh thần không thể chết, Người đã tiêu diệt cái chết.

Khi bị dẫn đi để chịu sát tế như một con chiên, Người đã giải phóng chúng ta khỏi việc tôn thờ ngẫu tượng của thế gian cũng như giải phóng dân ra khỏi Ai Cập; Người đã giải phóng chúng ta khỏi nô lệ của ma quỷ cũng như của quyền lực Pharaô; Người đã ghi dấu Thần Khí trong linh hồn chúng ta, và ghi máu Người lên những chi thể của thân thể chúng ta.

Chính Người đã Nhập Thể trong lòng một Trinh Nữ, đã bị treo lên giá gỗ, mai táng trong mồ, phục sinh giữa những kẻ chết, được đưa lên cao trên các tầng trời. Chính Người là con chiên câm lặng, chính Người là con chiên bị giết chết, chính Người được Đức Maria sinh ra, là con chiên không tùy vết.

 Méliton de Sardes