Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG BA NĂM 2008

      Ý cầu nguyện

 Ý chung: Cầu cho mọi người hiểu biết tầm quan trọng của sự tha thứ: Xin cho mọi người hiểu biết tầm quan trọng của sự tha thứ và hòa giải giữa các cá nhân cũng như giữa các dân tộc, và xin cho Hội thánh biết làm chứng và mở rộng tình yêu Đức Kitô, là nguồn sống của nhân loại mới.

 Ý truyền giáo: Cầu cho những người bị bách hại vì Tin Mừng: Xin cho các Kitô hữu đang bị bách hại vì Tin Mừng ở nhiều nơi trên thế giới và bằng nhiều cách khác nhau, được tiếp tục can đảm và thẳng thắn làm chứng cho Lời Chúa, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần nâng đỡ.

 

Thứ bảy, ngày 01, tháng Ba

(Thứ bảy đầu tháng)

            Hs 6,1-6

Lc 18,9-14

Vẻ đẹp của gương mặt Đức Maria

 Hoa trái đẹp nhất của công trình ân sủng phải được đặt dưới cái nhìn của Đấng Cứu Độ, để làm phát triển ở đó một niềm vui được chuyển cho mọi người.

Chỉ Chúa Thánh Thần mới có thể tạo thành một khuôn mặt đẹp như thế. Một mặt, Người là Đấng duy nhất có thể sinh ra một thụ tạo không bao giờ bị cái xấu hoặc bóng tối của tội lỗi chạm đến, một thụ tạo đầy ánh sáng, vì được ân sủng chiếm hữu toàn diện. Mặt khác, vì là Thần Khí yêu thương, nên người đã đốt lên trong tâm hồn Đức Maria ngọn lửa của tình yêu mãnh liệt nhất. Sự tinh tuyền của Đấng Vô Nhiễm nguyên tội có thể gợi lên một sự lạnh nhạt nào đó, để bảo vệ tâm hồn khỏi mọi rối loạn và mọi lệch hướng trong những tình cảm thân thiết nhất. Thật vậy, sự hoàn thiện của tâm hồn chỉ có trong một tình yêu nồng nhiệt, tràn ngập và biến đổi tất cả.

Ngay trong những giây phút đầu tiên của đời sống Đức Maria, để hoàn thành ý định cao cả của Chúa Cha, Chúa Thánh Thần phải thiêu đốt nội tâm của Mẹ, khi đốt cháy ngọn lửa bảo đảm một tình yêu mãnh liệt nhất, trong suốt cuộc đời của Mẹ.

 Jean Galot, s.j.