Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG TÁM - 2008 |
Chúa nhật, ngày 31 Chúa nhật XXII thường niên
Gr 20, 7-9 Mr 12, 1-2 Mt 16 21-27
Lui lại đàng sau Thầy Khi Đức Giêsu báo rằng Người phải đi Giêrusalem, phải nhiều đau khổ… bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại, Phêrô kéo Người ra và nói: “Xin chuyện đó đừng xảy ra với Thầy!” Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: “Xatan, lui lại đàng sau Thầy!” Cũng thế, nhận biết Đức Kitô như Thiên Chúa trong Thần Khí là một ơn của Thiên Chúa, còn không thừa nhận Đức Kitô trong con người là công việc của ma quỉ. Có một sự nguy hiểm như nhau, khi nói rằng Người là một thân thể không có thiên tính, hoặc là một Thiên Chúa không có thân thể. Trong cái vĩnh cữu của Thần Khí, Thiên Chúa không phải là một thân thể làm nên bởi xác thịt, nhưng vì để cứu chuộc con người mà Đức Kitô đả đảm nhận một thân thể con người. Như thế, sau khi loan báo cuộc Khổ nạn, vì các tông đồ hoàn toàn không thể tin được rằng Đấng mà Thiên Chúa ở cùng, lại bị bỏ mặc cho sự đau khổ, ma quỉ gợi ra cho Phêrô ý tưởng một tình cảm như thế. Thật vậy, ông đã nguyền rủa cuộc khổ nạn đến mức nói rằng: “đừng xảy ra!” Nhưng Chúa biết rõ áp lực của những thủ đoạn của ma quỉ, đã khuyến cáo Phêrô: “Hạy lui lại đàng sau Thầy”, nghĩa là Người ra lệnh cho ông đi theo Người để bắt chước cuộc Khổ nạn của Người.
Thánh Hliaire ở Poitiers |