Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG TÁM - 2008 |
Chúa Nhật, ngày 03 Chúa Nhật XVIII TN
Is 55,1-3 Rm 8,35.37-39 Mt 14,13-21
Bánh làm no thỏa Tôi thích Đức Kitô làm một phép lạ bình thường, đừng cho một món cao lương mỹ vị, nhưng món ăn mỗi ngày làm no thoả đám dân chài. Người luôn thương xót con người. Các sách Phúc Âm ghi lại rất nhiều những lần Chúa bày tỏ lòng nhân ái dịu dàng. Trong chúng ta được sắp xếp một cách trân trọng: Bánh và cá hoá ra nhiều, người đàn bà ngoại tình, tiệc cưới Cana, việc chữa lành người đầy tớ, tất cả những phép lạ ấy ít có giá trị tự thân, cho bằng chúng bày tỏ tình yêu ân cần của Thiên Chúa. Chỗ ấy là nơi hoang vắng và trời đã xế chiều. Đó là buổi hoàng hôn, giờ khắc mà không ai muốn ở xa nhà, giờ khắc mà tâm hồn se lại vì buồn bã và vì lo lắng mông lung. Người ta nghĩ đến những người lữ hành đi về làng Emau. Vào giờ khắc đó, mọi người tin rằng họ phải ra về kiệt sức và đói bụng. Không p hải như thế. Người ta có thể mơ đến những giờ tối trời ấy, đến đám đông ấy, đến mùi cá nướng, đến sự bình an của tâm hồn và thân xác, đến giấc ngủ của những người nằm dài trên đất. Vấn đề không chỉ có sự bình an bị đe doạ, một hạnh phúc trần thế của con người dư đầy của cải vật chất, một nghỉ ngơi tạm bợ. Không gì ngăn cản họ nuôi niềm hy vọng.
L'Evangile en questions/ La Vie |