Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG TÁM - 2008 |
Thứ sáu, ngày 29 Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết
Gr 1, 17-19 Mc 6, 17-29
“Vị Ngôn sứ bị sát hại” Qua Tin Mừng của Máccô 6, 17-29, chúng ta biết rằng Gioan Tẩy Giả bị vua Hêrôđê giam vào ngục. Máccô cũng cho chung ta tường thuật cuộc khổ nạn của Gioan, phải trả giá cao cho sự tự do ngôn luận, như hết thảy các ngô sứ. Thật vậy, ông can đảm biết bao khi chống lại quyền lực đương quyền, khi trách vua phạm tội ngoại tình mà mọi người đều biết! Chính sự quở trách ấy đã khiến người vợ bất trung căm thù ông và tìm cách sát hại. Ở đây chúng ta chứng kiến những thái độ cực đoan, dẫn đến một liên minh của đam mê ái tình không giữ gìn ý tứ và quyền lực chính trị không giới hạn. Phải chăng thế giới đã đổi thay? Khi suy niệm về bài tường thuật tán ác ấy, làm sao chúng ta quên được Đức Giêsu? Như Gioan Tẩy Giả, Người là “vị ngôn sứ bị bách hại”, như một người viết Kinh Thánh đã gọi. Vị này cũng thế, ít lâu sau, vì lòng trung tín với sứ vụ, ông sẽ bị tù, giết chết và được bạn bè mai táng. Những vị ngôn sứ thời này, rất đông kitô giáo hoặc không phải kitô giáo, các ngài đều chịu chung một số phận, vì họ đi đến tận cùng trong việc phải đối điều dối trá. Cuộc khổ nạn thế tục, thế nên từ ngày Phục Sinh, sức mạnh của sự sống lại luôn hoạt động. Chúng ta đang đứng ở nơi nào? Phúc Âm của Đấng bị đóng đinh và sống lại không trung lập.
Xaver Nicolas-La Croix |