Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG TÁM - 2008

Thứ bảy, ngày 02

Thứ Bảy đầu tháng

Thánh Êuxêbiô, giám mục Vécseli

Thánh Phêrô Giulianô Êma, linh mục

 

Gr 26,11-16.24

Mt 14,1-12

 

Người ta không cần có đức tin để cầu nguyện. Nhưng phải cầu để có đức tin.

Francois Mauriac

 

Đức Maria đã nói "xin vâng"

Mẹ đã nói xin vâng để sống Đồng Trinh, Mẹ đã nói xin vâng để trở thành hôn thê. Mẹ không từ khước tư cách làm mẹ. Trong Thần Khí, Mẹ tiên cảm nơi Người có khả năng sinh sản: trong Người không có sự cằn cỗi. Mẹ tiên cảm nhưng không biết. Mẹ mong đợi sự thần khải. Với Thiên Chúa mọi sự đều có thể, kể cả điều không thể. Mẹ biết điều ấy chí ít một cách chắc chắn. Mẹ phải sẵn sàng với mọi sự. Mẹ chuẩn bị cho điều không thể. Nhưng dù có sẵn sàng, chúng ta luôn luôn bị bất ngờ. Thiên  Chúa luôn làm ngạc nhiên. Sứ thần làm yên tâm. Hành động ấy không thể tránh k hỏi: Mẹ sợ hãi, nhưng thật ra Mẹ thờ phượng. Mẹ không ngừng thờ phượng. Mẹ coi sứ điệp gửi cho Mẹ là lời kêu gọi quyết định. Mẹ học sứ điệp đó trong Mẹ, và giữ nó cho Mẹ. Bây giờ Mẹ biết. Mẹ biết, nhưng Mẹ không hiểu. Mẹ luôn thờ phượng.

 

Jean-Marie Burucoa, o.s.b.

Revue Christus