Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG TÁM - 2008

Thứ ba, ngày 19

Thánh Gioan Ơđơ, linh mục

 

Ed 28, 1-10

Mt 19, 23-30

 

Anh em bảo Thầy là ai?

Một cách khá muộn, tôi mới đặt Đức Kitô ở vị trí trung tâm, mà Người chiếm giữ hôm nay trong tư tưởng và trong đời sống tôi. Khi còn là chủng sinh, là thầy tu trẻ, đúng ra tôi đã được Thiên Chúa nắm bắt. Tôi còn nhớ trong những năm còn đi học, tôi đã ngạc nhiên khi nghe một anh bạn trong nhà tập nói: “đối với tôi, Đức Giêsu Kitô là tất cả.” Ngày nay, sau bốn mươi năm làm linh mục, bốn mươi lăm năm sống đời tu, sau khi đã suy nghĩ và giảng thuyết nhiều, tôi tin mình đã gần quan điểm của thánh Phaolô, theo đó người ta uổng công tự hỏi: quan điểm này đặt Thiên Chúa ở trung tâm hay Đức Kitô ở trung tâm. Thiên Chúa là Đấng đầu tiên tuyệt đối, nhưng Người là “Cha của Đức Kitô, Chúa chúng ta: điều đó có trong tư tưởng tín lý và trong lời cầu nguyện của tôi, nếu tôi dám dùng những từ ngữ quan trọng như thế đối với những điều mà tôi còn rất kém. Nhưng nếu vấn đề là đời sống như tôi đang cố gắng sống ở giữa mọi người, với họ và vì họ, lúc đó chính Đức Giêsu Kitô là ánh sáng, là sức nóng của đời sống đó và là hoạt động bởi Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày, Người chất vấn tôi, mỗi ngày, Người ngăn cản tôi không được dừng lại: Tin Mừng và gương phúc của Người kéo tôi ra khỏi khuynh hướng bản năng, cột chặt tôi vào chính tôi, vào sự bình thản vị kỷ.

Yves Congar, op.