Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG TÁM - 2008

Ý CẦU NGUYỆN

Ý chung: Cầu cho ai nấy ý thức rằng vũ trụ tạo thành là quà tặng của Thiên Chúa: Xin cho gia đình nhân loại biết tôn trọng ý định của Thiên Chúa về thế giới, và như vậy ngày càng ý thức hơn rằng vũ trụ tạo thành là quà tặng quý báu Thiên Chúa ban cho chúng ta.

Ý truyền giáo: Cầu cho ơn gọi mọi người nên thánh:  Xin toàn thể Dân Thiên Chúa được khuyến khích và nâng đỡ để đáp lại ơn gọi mọi người nên thánh và làm Tông Đồ, nhờ được phân định rạch ròi các đặc sủng và được thường xuyên đào luyện về mặt tâm linh và văn hoá.

Thứ sáu, ngày 01

Thứ Sáu đầu tháng

Thánh Anphong Maria Ligôri

Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Gr 26,1-9

Mt 13,54-58

 

Trái Tim Đức Giêsu mở ra

Thật vậy, đây là một khúc quanh mà người ta đã tuần tự đi qua, từ việc chiêm niệm vết thương ở cạnh sườn, đến việc chiêm niệm vết thương của chính Trái Tim Đức Giêsu. Sự chuyển tiếp ấy mất nhiều thế kỷ.

Về điều đó, để trung thành với tính biểu tượng của thánh Gioan, sự chú ý của các Giáo phụ của những thể kỷ đầu tiên dành độc quyền trước hết cho những dầu chỉ bên ngoài, mà người viết Phúc Âm cố ý nhấn mạnh: máu và nước từ thân thể Đức Giêsu trào ra dưới mũi giáo của tên lính. Máu làm chứng về thực tại của hy lễ, tiến dâng "để cho thế gian được sống" ; nước hằng sống – theo thánh Gioan là biểu tượng của Thánh Thần: nước biểu lộ sự phong phú ẩn giấu của hy lễ này. Vì thế, hai biểu tưởng ấy được dùng làm biểu tưởng cho hai bí tích lớn của kitô giáo – hy lễ Thánh Thể thể hiện bằng Máu, và phép Thánh Tẩy thể hiện bằng Nước - chỉ cần một bước, vượt qua rất sớm, được sự nhất trí đầy xúc động của các Giáo phụ Đông phương và Tây phương: "Từ cạnh sườn Đức Kitô, đã tuôn trào Nước để rửa sạch chúng ta và Máu để cứu chuộc chúng ta", thánh Tôma Aquinô đã kết luận, vào thế kỷ XIII như vậy.

 

Edouard Glotin, s.j.

Voici ce Coeur qui nous a tant aimés