Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG BẢY - 2008 |
Thứ tư, ngày 02, tháng bảy Am 5,14-15.21-24 Mt 8,28-34 “Anh em đừng sợ!” Phải chăng đó là điều làm nên sự khác biệt khi là kitô hữu? Trong một thế giới đã đánh mất những điều không tưởng của mình, chúng ta phải là dấu chỉ của niềm hy vọng; chúng ta được mời gọi làm cho tự do triệt để của Đức Kitô thành tự do của chúng ta và chúng ta phải có một tiền vị nào đó của hạnh phúc, bởi vì chúng ta được tạo dựng cho hạnh phúc ấy. Nếu người ta không tìm thấy những phẩm tính ấy nơi chúng ta, chính vì chúng ta sợ. Chúng ta sợ để mình bị lôi kéo vào cuộc hành hương tiến về Thiên Chúa. Chính nỗi sợ có thể ngăn cản chúng ta vui hưởng sự tự do toàn diện, là tự do ban tặng đời sống chúng ta, dù biết rằng đau khổ luôn chờ sẵn chúng ta. Chúng ta chỉ có thể là những chứng nhân khả tín của Tin Mừng, nếu chúng ta có một lòng can đảm phi thường. Những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo là một thời kỳ bất an và đầy lo lắng. Người ta nói rằng Đế quốc Lamã đã được hoán cải bởi lòng can đảm của các vị tử đạo. Lòng can đảm là một nhân đức lôi kéo được nhiều người, khác biệt với những đức hạnh Kitô Giáo khác, như đức tiết độ; và cũng có ý nghĩa đối với những người không chia sẻ niềm tin của chúng ta. Timothy Radcliff, p.p. Pourquoi donc être chrétien? |