Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG BẢY - 2008

Thứ tư, ngày 09, tháng bảy

Thánh Augustin Dao Rong, linh mục

Và các bạn, tử đạo

Ha 10,1-3.7-8.12

Mt 10,1-7

Lạy Cha của con, con phó thác con cho Cha, xin Cha làm cho con điều Cha muốn. Cha làm cho con điều gì con cũng cám ơn Cha.

Cherles de Foucauld

Con đường của đời sống tốt.

Chúng ta có thể đứng vững (trong con đường của đời sống tốt) với bốn quyết tâm sau, hoàn toàn không phải là sự co quắp của ý muốn, nhưng đúng hơn là giải tỏa sự co quắp!

Không lo lắng.

Không tức giận.

Không than phiền.

Không hấp tấp.

Quả thật, đó là phương thuốc chống bồn chồn và xáo trộn của con người đương đại!

Hai giải pháp đầu tiên tương ứng với hai mối đe dọa lớn nhất từ trong con người mà ra: sự kính sợ và sự cuồng nhiệt. Hai giải pháp kia đi theo hai giải pháp đầu.

Nhưng chúng ta được phép:

Quan tâm lo lắng cho người khác, cho thế giới, cho chính mình, nổi cơn thịnh nộ chống lại bất công và ngu ngốc, than thở cùng Thiên Chúa, dứt khoát gạt bỏ điều vô ích.

Lm. Maurice Bellet

La quatrième hypothèse