Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG BẢY - 2008

Thứ ba, ngày 08, tháng bảy

Hs 8,4-7.11-13

Mt 9,32-38

Cầu nguyện chung

Không phải những hợp đồng nghề nghiệp, những thành tựu trong gia đình, những điều kiện sức khỏe, bối cảnh sống của mình, sẽ luôn giúp các bạn sáng suốt nhìn thấy vẻ đẹp và sự cao cả của ơn gọi các bạn. Cần phải phản ứng chống lại tính chai lỳ trong đời sống hàng ngày, và với lòng kiên trì, các bạn cũng phải có những khoảnh khắc tự do, thanh thản và cầu nguyện. Vậy tôi mời các bạn cầu nguyện chung, từ tối nay, rồi ngày mai và luôn mãi: một lời cầu nguyện đơn giản để cám ơn Chúa, để xin Người ban phúc lành cho bạn, cho con cái bạn, cho bạn hũu và cộng đoàn của bạn. Một vài kinh “Kính Mừng” cho tất c3 những mong đợi và những vất vả mà có lẽ chúng ta không thể diễn tả được. Để chỉ đưa ra một vài ví dụ: tôi mời các bạn chọn vài ngày tháng, và đánh dấu để phân biệt nó, như ngày đi viếng một thánh đường, dự một thánh lễ dù chỉ là ngày trong tuần, một bức thư để đọc những từ ngữ còn nghẹn lại trong cổ họng bạn: ngày bạn kết hôn, ngày các con bạn được rửa tội, ngày tang nào đó trong gia đình.

Hồng Y. Martini, s.j.

A tous ceux qui aiment

Leers enfants et l’avenir de l’Eglise