Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG BẢY - 2008

Thứ hai, ngày 07, tháng bảy

Hs 2,16.17b-18.21-22

Mt 9,18-26

Trong niềm vui của Thần Khí

Thánh vịnh của Lễ Hiện Xuống gợi lại sức mạnh sáng tạo của Thần Khí, ngay sau tường thuật biến cố xảy ra ở Giêrusalem. Có hai “hơi thở” trong một tạo vật. Chúng ta biết hơi thở làm cho sống và nó có thể tắt: hơi thở gắn liền với sự sống. Cũng có một hơi thở khác không duy trì sự sống, nhưng tạo ra sự sống. Đó chính là Thần Khí của Thiên Chúa không ngăn cản con người sống và chết, nhưng tái tạo không ngừng khuôn khổ của đời sống họ. Nhờ Thần Khí của Thiên Chúa, thế giới luôn luôn mới và lời ca ngợi cũng luôn luôn mới.

Trước tiên, Thần Khí gợi lên lòng thán phục: “Lạy Chúa, Ngài thật là cao cả!” Thần Khí cũng đưa chúng ta vào niềm vui diễn tả sự hỗ tương của tình yêu. Đáp lại niềm vui cư ngụ trong những công trình của Thiên Chúa, là niềm vui của con người sống trong tương quan với Chúa.

Do đó, đón nhận Thần Khí, chính là để cho mình được tràn ngập niềm vui, một niềm vui, sau cùng, có thể được diễn tả và chia sẻ như ngày lễ Hiện Xuống, trong đó mỗi người nói bằng một ngôn ngữ mà người khác có thể hiểu được.

Xavier Durand

Supplément à Fêtes & Saisons