Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG BẢY - 2008 |
Chúa nhật, ngày 06, tháng bảy Chúa nhật XIV T.N Thánh nữ Maria Gôrétti, trinh nữ, tử đạo Dcr 9,9-10 Rm 8,9-11.13 Mt 11,25-30 Hãy đến cùng Ta, hết thảy những ai đang vất vả Đức khôn ngoan đã đưa ra lời mời gọi này (Cn 9,5; Hc 24,19). Hãy đến cùng Đức Giêsu: Người cho nghỉ ngơi. Còn hơn cả sự tạm lắng trong náo động hàng ngày, đây là sự bình an nội tâm, một sự thanh bình và thật nghịch lý, nó chịu đựng những dày vò là lo âu của cuộc sống. Vì làm thế nào để không lo lắng? Đời sống có còn nhân bản không, nếu không có lo lắng đối với những người chúng ta yêu mến, đối với thế giới mà Thiên Chúa yêu thương? Đức Giêsu của Matthêu hứa hẹn một cái ách nhẹ nhàng cho những ai đến cùng Người. Sứ điệp chủ yếu. Vì cái ách trong đạo Do Thái đương thời nhắc đến lề luật, những giới răn, điều mà tín hữu tuân thủ với tự do và niềm vui, để yêu mến Thiên Chúa của họ với lòng trung tín. Thế nhưng, điều không đè nặng trên một số người, lại là một cớ vấp ngã đối với những người khác, một sự chán nản làm tiêu tan sức mạnh. Đó là điều Đức Giêsu nói rõ ở đây khi mời gọi nghỉ ngơi thật sự: không lấy quyền bính để đè bẹp, nhưng đón nhận những người yếu đuối, nhỏ bé. Tiếp nhận người nghèo để loan báo Vương quốc đã đến với họ: Thiên Chúa có tình âu yếm của một người Cha; Chúa Con, bởi Lời Người, không ngừng là một tiếng nói thân tình cho người nào tiếp đón Chúa. Véronique Margron, một nữ tu Đaminh L’Evangile en questions |